Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 25/10/2024 03:25 GMT+7

Xúc động lá thư tri ân của học sinh gửi các chú Biên phòng

Biên phòng - Trong thời gian qua, các đơn vị trong BĐBP Thừa Thiên Huế đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng trăm học sinh ở khu vực biên giới trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Những hoạt động thiết thực đó không chỉ chắp cánh những ước mơ, ươm mầm tri thức vùng biên, mà còn giúp các em ngày càng trưởng thành hơn.

Cháu Phan Hồ Thảo Nguyên và người thân đến thăm, gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây. Ảnh: Võ Tiến

Trong những ngày tháng 9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, BĐBP Thừa Thiên Huế đã nhận được lá thư đầy xúc động của một học sinh đã được đơn vị đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” từ năm 2016. Với những câu từ mộc mạc, chân thật đã mang lại cho những người lính Biên phòng các cung bậc cảm xúc khác nhau. Lá thư có nét chữ rõ ràng, gói gọn trong 3 trang vở học sinh của cháu Phan Hồ Thảo Nguyên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, sống tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong thư, Phan Hồ Thảo Nguyên trải lòng: “Thưa các chú, hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, bố cháu bỏ đi khi cháu còn trong bụng mẹ. Hai mẹ con cháu nương tựa vào nhau để sống, mẹ cháu chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi từ công việc may vá nhọc nhằn. Việc nuôi cháu ăn học đè nặng lên đôi vai một mình mẹ. Năm 2016, mẹ con cháu rất vui mừng khi được các chú đỡ đầu cháu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Số tiền nhận được từ các chú trong suốt 8 năm cháu đi học đã giúp gia đình cháu bớt đi một phần gánh nặng, tiếp thêm động lực để cháu được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa và vượt khó vươn lên trong học tập. Từ năm 2016 đến nay, thành tích học tập của cháu luôn đạt khá, giỏi”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình Thảo Nguyên khá đặc biệt, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng dương và cồn cát trắng. Mẹ của Thảo Nguyên bị khuyết tật ở chân, kiếm sống bằng công việc may vá qua ngày. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đặc biệt quan tâm, thường xuyên cử cán bộ đến thăm, động viên cháu vượt khó để đến trường. Thảo Nguyên bày tỏ: “Từ cô bé học sinh lớp Ba ngày nào, giờ cháu đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hình ảnh các chú bộ đội mang quân hàm xanh thường đến nhà, đến trường của cháu để trao quà và động viên cháu học tập đã trở thành một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ cháu và không thể nào quên”.

Bày tỏ lòng biết ơn với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, cô bé viết: “Bằng tất cả sự quý trọng và biết ơn, cháu xin chân thành cảm ơn các chú đã nâng đỡ cháu suốt 8 năm qua. Chúc các chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn chắc tay súng để bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân”.

Sau lời cảm ơn đến từ cháu Thảo Nguyên và người thân, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Thiếu tá, Đồn trưởng Hồ Trịnh Hùng rất cảm động và cảm ơn cháu luôn nhớ đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, động viên Thảo Nguyên luôn cố gắng vươn lên, mạnh mẽ trước khó khăn thử thách và gửi gắm lời chúc thành công trên con đường tương lai phía trước của cháu.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tặng quà cháu Phan Hồ Thảo Nguyên. Ảnh: Võ Tiến

Vượt qua hoàn cảnh éo le để tốt nghiệp trung học phổ thông, cô bé Thảo Nguyên giờ đây đã trưởng thành và cứng cỏi hơn. Bằng sự chân thành, Thảo Nguyên hứa: “Dù làm công việc gì, làm ở đâu cũng xin hứa với các chú sẽ luôn nỗ lực vượt lên chính mình, sống tử tế, có ích cho xã hội, không phụ lòng của các chú - những người lính Cụ Hồ mà cháu luôn yêu mến”.

Vui mừng, xúc động khi chứng kiến con gái mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện và trưởng thành, chị Phan Thị Hành, mẹ cháu Thảo Nguyên xúc động: “8 năm qua, gia đình tôi luôn được các chú ở Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây quan tâm, hỗ trợ. Các chú không chỉ hỗ trợ tiền cho cháu Nguyên ăn học, đối với thu nhập ít ỏi của tôi thì số tiền đó vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp tôi bớt được một phần chi phí để cho con có thể yên tâm đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Các chú còn thường xuyên lui tới thăm hỏi, chỉ bảo để cháu học tập tốt hơn, trưởng thành hơn... Tôi vẫn luôn nhắc nhở cháu cố gắng học để không phụ lòng các chú. Nay cháu đã tốt nghiệp, niềm vui không thể nói hết bằng lời, xin cảm ơn các chú Biên phòng rất nhiều. Chúc các chú luôn mạnh khỏe, tiếp tục giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn như Thảo Nguyên để được cắp sách đến trường ”.

Được biết, trong những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã triển khai, duy trì tốt các mô hình, chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Bên cạnh Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hàng trăm phần quà, xe đạp, sách vở đã được trao đến các em học sinh trước thềm năm học mới.

Thiếu tá Hồ Trịnh Hùng cho biết, hiện nay, đơn vị nhận đỡ đầu 5 em học sinh đang theo học tại các trường thuộc địa bàn đơn vị quản lý trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Trước thềm năm học 2024-2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã huy động các nguồn lực, tặng 60 suất quà gồm sách vở, đồ dùng học tập trị giá gần 20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới xã Lộc Vĩnh; tặng 10 mô hình “Góc học tập cho em” để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã triển khai hiệu quả các mô hình “Ngôi nhà xanh - Tiếp sức đến trường”, “Tay kéo Biên phòng” đồng hành với các em học sinh ở khu vực biên giới”.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình, các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đã triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực, chăm lo đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới. Câu chuyện cảm động của Thảo Nguyên là một trong những minh chứng sinh động cho những cống hiến thầm lặng ấy của những người lính mang quân hàm xanh. Điều đó đã tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tiếp tục nỗ lực, cùng với chính quyền và nhân dân xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ máu thịt quân - dân ở khu vực biên giới.

Võ Tiến - Xuân Lãm

Bình luận

ZALO