Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 02:08 GMT+7

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Đại tướng Đoàn Khuê

Biên phòng - Những ngày này, trên cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động thi đua hướng về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023), một chiến sĩ cộng sản kiên trung, trí tuệ và tài năng của QĐND Việt Nam, một trong những người con ưu tú của quê hương Quảng Trị anh hùng. Đứng chân trên mảnh đất nuôi dưỡng vị tướng huyền thoại, thời gian qua, Đồn Biên phòng Triệu Vân, BĐBP Quảng Trị đã có nhiều cách làm sáng tạo và thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và xây dựng các mô hình giúp đỡ nhân dân vượt khó, vun đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, củng cố thế trận lòng dân và nền Biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần xây dựng quê hương Đại tướng ngày càng giàu đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân trao cờ Tổ quốc và móc khóa an ninh cho nhân dân. Ảnh: Xuân Thế

Thấm nhuần lời dạy của Đại tướng Đoàn Khuê: “Nghị quyết của Đảng muốn biến thành hiện thực phải qua phong trào quần chúng, vì vậy, phải có đội ngũ cán bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân; biết tổ chức, tập hợp nhân dân tham gia các phong trào cách mạng”, từ đó, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Nghị định 71/2015/NĐ-CP về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”...; đặc biệt là các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tuyên truyền được 63 lượt/729 người nghe, cấp phát hơn 1.600 tờ rơi, tờ gấp về các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về phòng, chống khai thác IUU cho bà con nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện Triệu Phong ra quyết định công nhận 12 Tổ tự quản an ninh trật tự/60 thành viên và 15 Tổ tự quản, tàu thuyền an toàn với 230 tàu/619 ngư dân. Các tổ đã hoạt động tích cực, có hiệu quả, thực sự làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân còn đẩy mạnh học tập, làm theo lời dạy của Đại tướng Đoàn Khuê, đó là: “Phải chú ý lắng nghe ý kiến của dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, phải có những chủ trương hết sức cụ thể, thiết thực đối với người dân, đặc biệt những chủ trương về xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa - xã hội, chính sách đối với gia đình có công với cách mạng". Đơn vị đã tích cực phối hợp với địa phương tổ chức các chương trình, hoạt động như: "Hãy làm sạch biển", làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhận chăm sóc, đỡ đầu các gia đình chính sách, người có công và hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Trong 2 năm qua, đơn vị đã xây dựng 2 nhà Tình nghĩa, làm 2km đường giao thông liên thôn, tham gia 500 ngày công dọn dẹp vệ sinh, làm sạch biển; nhận đỡ đầu 6 gia đình liệt sĩ, vệ sinh, chăm sóc 250 ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn. Tham gia hàng chục đợt cứu hộ, cứu nạn trên biển và phòng chống cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt là Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện trích kinh phí từ nguồn lương hàng tháng để nhận đỡ đầu 8 em có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, đồng thời, thường xuyên cử cán bộ xuống kèm cặp, trao đổi với chính quyền địa phương và nhà trường để tạo điều kiện tốt nhất cho các em vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân tham gia xây dựng trường học cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thế

Em Trần Thị Hoài, thôn 8, xã Triệu Vân chia sẻ: “Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, có những lúc, em nghĩ không thể được cắp sách tới trường nữa, nhưng được các chú Biên phòng nhận đỡ đầu đã giúp em và gia đình vượt qua khó khăn để em yên tâm tới trường và em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng các chú”.

Với đặc thù của một đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng bãi ngang, thời tiết khắc nghiệt, đồi cát bao phủ, nguồn nước ngọt hạn chế, khó khăn cho việc tăng gia, chăn nuôi, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ và tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của đơn vị; nhưng bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, với quyết tâm cao nhất “đưa hồ thành ao, đưa đồi cát thành vườn mẫu”, chỉ chưa đầy 3 năm chuyển vào doanh trại mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã tạo nên một diện mạo mới, với cảnh quan đơn vị “sáng - xanh - sạch - đẹp” và một mô hình tăng gia, chăn nuôi “vườn - ao - chuồng” khép kín, hàng năm cho thu nhập hàng trăm con gia súc, gia cầm và hàng tấn cá các loại.

Nhờ vậy, không chỉ đưa vào bữa ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ với 5.000 đồng/người/ngày, mà còn tạo ra nguồn quỹ hàng trăm triệu đồng cho đơn vị để đưa vào xây dựng cảnh quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và xây dựng các mô hình giúp dân hiệu quả.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết: “Mặc dù đơn vị còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt trách nhiệm và quyết tâm vượt khó, ra sức thi đua để xây dựng đơn vị, địa bàn vững mạnh toàn diện, củng cố thế trận lòng dân và nền Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn phụ trách, như lời Đại tướng Đoàn Khuê từng căn dặn: "Là người lính, tôi từng sống trong nhân dân, cùng ăn, cùng ở với nhân dân”, xứng đáng là người chiến sĩ quân hàm xanh trên quê hương Đại tướng".

Xuân Thế

Bình luận

ZALO